Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

TUỔI GIÀ

     Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cụ già chống gậy
        
Khi người ta đã về già,
Thôi thì bệnh tật phát ra thật nhiều.
Cụ già một bóng liêu xiêu,
Bước đi dò dẫm dưới chiều hoàng hôn.
Người già phải sống cô đơn,
Có gì có thể buồn hơn thế này?
Nuôi con vất vả đắng cay,
Đến khi khôn lớn chúng bay đi rồi.
Ông, bà nào vẫn còn đôi,
Ốm đau là vẫn còn người yêu thương.
Trăm năm đến cuối con đường,
Người ta ai cũng thất thường ốm đau.
Bệnh gút là của người giàu,
Bệnh tim mạch có chừa đâu người nào!
Khi người ta tuổi đã cao,
Là trăm thứ bệnh đổ vào thân ta.
Mỗi năm, mỗi tuổi, mỗi già,
Là gần xuống đất, là xa bầu trời.
Đành thôi qui luật muôn đời,
Sinh, bệnh, lão, tử con người tránh đâu!!!

17/3/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét