Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

VỊN VÀO CÂU THƠ

Bóng tà gối mỏi chân chồn,
Vịn câu thơ để tâm hồn thêm xanh .
Bài thơ Em viết tặng Anh,
Nhớ hồi ta mới kết thành một đôi .
Trăng ngà vằng vặc đỉnh đồi,
Phi lao vi vút à ơi …ru hời,
Gừng cay muối mặn đầy vơi.
Đã gần nửa kỷ là người của nhau.
Tóc mây nay kín mái đầu,
Vịn câu thơ để thắm màu hoàng hôn.
Đừng lo cuối dốc chân chồn,
Nắm tay nhau chặt sóng dồn cũng qua.
Đừng lo tắt nắng bóng tà,
Ánh hoàng hôn vẫn chan hòa trời tây.
Câu thơ Em viết chiều nay,
Vịn vào ta lại thấy ngày dài thêm./. 

Hà nội ; 5 / 2018
Cẩm Tú




4 nhận xét: