Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Cối xay tre


Lỗ trên ngõng dưới sỏ đêm ngày
Có thóc đổ vào kéo mới quay
Thớt dưới thớt trên đè thóc nghiến
Trấu vàng gạo lứt thuận vòng xoay
Cái thì đan bát đeo thêm gạt
Cái lại “mặc quần” chặn trấu bay
Cút kít ù ì khi sớm tối
Một thời gắn bó nhớ nhung thay.

05/11/2018
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Em cũng đang bị rơi vào cái hoài vu vơ. Thấy cối xay lại muốn có nắm nếp thơm cho vào mà nghiến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang nghiền mà nghiến chắc nắm nếp sẽ nát thành cám !

      Xóa