Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

THƠ PHÚC ĐÁP NGUYỄN ĐỨC HƯNG


Bác chẳng lo gì khẳng với khiu
Bởi trò trân trọng vợ hằng yêu
Đồ ngon chỉ nếm qua vài miếng
Rượu táo Mèo ngâm nhắp dặt dìu
Áo kẻ em cho còn phẳng nếp
Tiền ngân trong ví có thì tiêu
Vi vu thỉnh thoảng đổi không khí
Xứ Nghệ thì mong cả sớm chiều.


27/10/2018
Đỗ Đình Tuân


Ghi thêm bài thơ của Nguyễn Đức Hưng
BÁC ĐỖ ĐÌNH TUÂN DẠO NÀY

Cổ thụ bây giờ bớt khẳng khiu
Nhiều trò, một vợ hết lòng yêu
Đồ ngon vợ nấu càng đông đúc
Rượu quý con mua cứ dập dìu
Áo mặc trò dâng đang đủ mốt
Tiền xài cháu biếu đã thừa tiêu
Đi chơi tít mít không ngần ngại
Xứ Nghệ còn mong mỗi xế chiều

23/10/2018
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét