Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

TINH ĐÔI TA



Bốn nhăm năm quá nửa đời
Vẫn còn đậm nét trong tôi tháng ngày
Từ nam chiến đấu về đây
Vẫn còn cái sốt đọa đày tấm thân
Vết thương nhức nhối bội phần
Lại còn nghèo túng khó khăn chất chồng
Tìm em dưới ánh trăng hồng
Bờ tre gió nhẹ cho lòng nôn nao
Bốn nhăm năm nhớ hôm nào
Nấu nồi rượu ngọt để trao tâm tình
Cùng nhau thắp ngọn lửa xinh
Sởi ấm hai trái tim mình với ta
Bao năm đắng ngọt đậm đà
Nắng, mưa, bão, gió đồng xa, đồi gần
Bát canh ngọt, chén cơm thơm
Cửa nhà yên ấm, các con trưởng thành
Đẹp thay cuộc sống nghĩa tình
Họ hàng chòm xóm thắm xanh nghĩa đời
Chứa chan hạnh phúc lứa đôi
Đẹp thay cuộc sống tuyệt vời tháng năm. 

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét