Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

ĐẤT QUÊ

 
      
Việt Nam đất của trăm phương,
Con người gắn bó-quê hương ngàn đời.
Đất quê thấm đẫm mồ hôi,
Của bao nhiêu những lớp người dựng xây.
Khai hoang, san đất, cấy cày,
Để thành đồng ruộng ngày nay mỡ mầu.
Đồng xanh, bãi mía, nương dâu,
Quê hương xây đắp mạnh giầu, đẹp tươi.
Đất quê có những lớp người,
Đánh tan giặc, giữ đất trời quê hương.
Người quê chân chất, bình thường,
Thành anh hùng giữa chiến trường liệt oanh.
Những người đi viết sử xanh,
Đình chùa, miếu mạo lưu danh muôn đời.
Đất quê với những con người,
Đất lề, quê thói là nơi sinh thành.
Nhiều làng quê đẹp, yên lành,
Có nghề truyền thống nổi danh làng nghề.
Mỗi người có một làng quê,
Để ta thương nhớ tìm về cố hương.

01/4/2018
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét