Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

NGƯỢC ĐỜI



Chuyện tình duyên ở Cao Bằng,
Bao người nghe cũng phải hằng ước mơ.
Chuyện đời mà đẹp như thơ,
Cũng còn đầy những bất ngờ ở trong.
Nàng thì xinh đẹp, dễ thương,
Mới sáu mốt( 61 ) tuổi còn đương …không chồng.
Chàng người Tày ở địa phương,
Đã hai sáu( 26 ) tuổi sức cường đẹp trai.
Tình yêu này chẳng giống ai,
Yêu nhau gái sắc, trai tài thành đôi.
Tình yêu lãng mạn, ngược đời,
Lời lời chúc phúc, người người xôn xao.
Nàng là Lê Thị Thu Sao,
Chủ tiệm làm đẹp, mời chào dễ thương.
Chàng tên là Triệu Hoa Cương,
Là thanh niên ở địa phương Cao Bằng.
Tình như chú Cuội, chị Hằng,
Sẽ còn kể mãi trăm năm lưu truyền!!!

8/7/2018
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét