Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

GỬI NGHĨA

(Họa nguyên vận bài bình yên của Doanh Phùng)



Xanh màu gấm lụa, ấm lòng trai
Đậm nét dòng thư giữa lễ đài
Khúc nhạc lưu hồn nơi trận chiến
Thi đàn khắc trọn có nào phai
Đèo cao suối vọng bàn chân bước
Dốc vực rừng ngân đoạn hát cài
Mắc võng đêm dài nghe vượn hú
Đưa đường dẫn lối của ngày mai.
 
21-11-21
Văn Nhã


Phụ chép:BÌNH YÊN

Dịu mát bên đời thỏa nghĩa trai
Bình yên thuở ấy giọt trang đài
Trường xưa viễn xứ hình luôn đậm
Chốn cũ quê nhà bóng chẳng phai
Mãi khắc tâm hiền quen gió trải
Hoài lưu tánh thiện nhớ sương cài
Êm đềm dạ vững tươi đường trúc
Nhẹ nhõm tim bền rạng ngõ mai.

Doanh Phùng


 

NGUYỆT THỰC



Vầng trăng tỏa sáng khắp non ngàn
Nguyệt thực len vào khoảng tối lan
Mọi ngả thôn nghèo đan sắc quyện
Vùng quê xứ sở gọi đêm tàn
Khuya mòn lẩn khuất nơi phường xã
Tối vắng che miền nẻo phố đan
Xóm nhỏ im lìm trong tĩnh lặng
Hồn thơ lẫu ruột ngỡ băng tràn

12 - 11 - 2021
Văn Nhã

 

CHUNG ĐƯỜNG



Sao em nhỉ thế là mình chung hưởng
Xây con đường láng bóng tựa tầng mây
Khắp các ngõ mừng vui giọt nắng gầy
Đoàn kết khối cho đó đây tuyệt diêụ
Ngày rộng rãi gọi ân tình đâu thiếu
Con đường qua trái ngọt nặng nghĩa siêu
Khắc ghi lòng rồi mãi để ân nhiều
Maĩ mãi sẽ vầng quang thiều chói lọi .

Văn Nhã
20-11- 21

 

CẢNH ĐẸP DẦU GIÂY LONG THÀNH



Trên "cao tốc Dầu Giây- Long Thành"
Quốc lộ bây giờ một bức tranh
Tỏa nắng muôn hình như rắc bạc
Đoàn xe chuyển động giáng vươn nhành
Bao người rộn rã gom nhiều chuyện
Mấy kẻ thêm vào những tiếng nhanh
Ước tự thời xưa thành tác phẩm
Lòng sao phẩn khởi bước song hành.

21-11-21
Văn Nhã


 

TRĂNG KHUYA



Cầu An Cư
Lượn sóng vỗ dưới chân cầu khúc nhạc
Mang bồng bềnh chuyện kể lứa đôi
Về chốn cũ miền quê đạn cày bom xới
Mình dựng nhà góp sức tạo cơ ngơi
Cù lao xanh trái mọng chín đủ loài
Theo xe đò đến Sài Gòn
Buôn bán
Học cái chữ vào miệt vườn cấy lúa
Khi buồn lòng lặng ngắm dải mây xa
Tiệm hớt tóc khách đông khách vắng
Em thêu lời hy vọng đậm đà
Tà áo trắng sân trường
Mang ước mơ của ngày xưa thắm đẹp
Mãi nồng nàn nghĩa thương
Ngày nhung nhớ nơi dòng sông buổi âý
Khi cùng anh nâng chén rượu hường
Ngọn đèn dầu tỏ rõ vạn niềm mong
Bao tự sự gửi về nhau em hiểu
Khát khao
Cùng rắc hạt
Ở bên cồn trái ngọt...

20-11-21
Văn Nhã


 

TRE VÀ MĂNG



Măng
Đã bằng
Tre vút ngọn
Gió thì thào rỡn
Vang câu hát bầu trời
Cho lòng ai được thảnh thơi
Kế tục trải muôn thời rợp bóng
Dù bão tố gây mưa tràn gió lõng
Vẫn chở che cảnh vật của triệu làng quê
Tình mãi cao mang sức sống tràn trề
Lá vẻ đẹp dịu dàng lữ thứ
Tre vươn thẳng hình kiểu chữ
Măng nõn nà yêu kiều
Say đắm vị siêu
Tre măng gắn
Nghĩa nặng
Đời.

19-11-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét