Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

TÚNG TIỀN


Ở đời mà sống thiếu tiền,
Thì gây ra lắm chuyện phiền người ơi.
Muốn đi du lịch rong chơi,
Không tiền thì phải dừng thôi, đành lòng.
Có tiền thì nói như rồng,
Túng tiền ngậm miệng, đành không nói gì.
Con đi học, lắm khoản chi,
Phải đi vay mượn, có khi cầm đồ.
Lúc vui cầm bút làm thơ,
Nghĩ tiền mất hứng, ngẩn ngơ cả hồn.
Có tiền toàn những người khôn,
Làm gì thì cũng dễ hơn người thường.
Người nghèo càng nghĩ, càng thương,
Trên đời khổ cả trăm đường người ơi.
Cũng sinh ra sống làm người,
Giàu, nghèo một vực, một trời tại sao?

25/11/2021
Đề Kháng



CAM CHỊU


Quả đất đang vào tiết cuối đông,
Ông già bỗng nhớ việc gieo trồng,
Cởi đồ, xuống nước e trời lạnh,
Mặc ấm thì chẳng thể lội đồng.
Cao tuổi hết còn tham tiếc việc,
Thanh xuân, công chuyện nhẹ như không,
Đành lòng ra đứng bờ nhìn ruộng,
Cam chịu, bó tay ngắm cảnh suông.

28/11/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét