Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

LỤC BÁT THÁNG BA



Em về tìm lấy lọn mây
Ngày xưa má lạnh vẫn hây hây hồng
Cái ngày hoa gạo bờ sông,
Cánh buồm rớt xuống mây tung lên giời
Cái ngày ước ngược ước xuôi
Mình gom bông gạo đến hồi nhớn lên
Bao giờ bông đủ gối mềm
Người ta đủ tuổi trăng tròn đón dâu
Đường nhà anh mấy buồng cau
Hết xanh lại đến đỏ màu trên cao
Ngoài sông bông gạo nôn nao
Trắng như hoa mận bay vào trời xanh
Người ta bảo tại chiến tranh
Chia li mà chẳng dối dăng chút gì
Bao mùa hoa rụng ngoài đê
Bao nhiêu lõi gối ủ ê đợi chờ
Bao nhiêu năm đợi nhời về
Chỉ mong tiếng gió ấm như ngày nào
Xuân nay ai đứng bên rào
Bỗng bông gạo trắng bay vào hoa râm


Nguyễn Trọng Luân
 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét