Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

RỪNG HOA MỘC CHÂU

Xuân về trên đất Mộc Châu,
Muôn hoa đua nở, chẳng đâu đẹp bằng.
Hoa mơ, hoa mận trắng rừng,
Những vườn hoa ở lưng chừng mây bay.
Khách du lịch đến nơi này,
Sẽ vui được sống những ngày khó quên.
Núi rừng phong cảnh thiên nhiên,
Khác nào như những cảnh tiên trên trời!
Rất nhiều trai, gái xinh tươi,
Cùng nhau chụp ảnh khoe cười bên hoa.
Mộc Châu rừng núi bao la,
Đón xuân cây cối rừng xa nở bừng.
Hoa mơ, hoa mận trắng rừng,
Muôn hoa khoe sắc chào mừng mùa xuân.
 
3/2/2022
Đề Kháng
 
 

SUY NGHĨ
 
Vợ là bà chủ trong nhà.
Đừng so sánh với người ta ngoài đời.
Sinh ra được sống làm người.
Không ai toàn vẹn điểm mười được đâu.
Vậy nên đừng giận, dỗi nhau.
Điên đầu đừng nói những câu nặng lời.
Yêu nhau chín bỏ làm mười.
Hơn đem những đóa hoa tươi tặng nàng.
Thủy chung, son sắt, là vàng.
Cùng nhau qua chuyến đò ngang cuộc đời.
Cũng đừng trách móc người ơi!
Có ai cãi được ông trời xe duyên.
Con người nên quý hơn tiền.
Tình chồng, nghĩa vợ xây nên gia đình.
Thế gian tốt nhất chồng mình,
Vợ ta là đẹp, là xinh hơn người.
Hãy tin như thế người ơi.
Vợ chồng hòa thuận, cuộc đời ấm êm.
 
5/2/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét