Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

TẾT VỚI BẠN HỌC NGÀY XƯA

Chỉ thấy em về trong thiệp tết
đứng ngẩn ngơ như hứng nét xuân rơi
Mưa ngoài ngõ chung cư thì thào rét
Mùa rất xa xuân vướng vít chân người
Có một dạo mưa bụi mờ sông vắng
Cây gạo đầu ga nhú lửa má thẹn thùng
Con đò nhỏ nằm buồn ba ngày tết
Hoa dong giềng xin lửa xóm ven sông
Mình đi mãi chẳng trở về xóm cũ
Nhà đã thành đồng mộ cha mẹ lên cao
Đường cao tốc mưa ướt xuân cả ngõ
Tuổi bảy mươi xa lạ xóm ngày nào
Như thấy em đứng ngoài đê cũ
Đợi lớp mình ríu rít đến rồi đi
Nửa thế kỉ có mùa xuân yêu thế
Nắm tay nhau rồi xa tận bây giờ
 
 05/02/2022
(Trưa mồng 5 tết Nhâm Dần)
Trọng Luân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét