Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

CHỌN HOA TẶNG CON GÁI

NHÂN NGÀY 8-3

Nhân dịp ngày phụ nữ qốc tế 8-3-2011 M.T

Gửi tặng Tri Ân bài thơ M.T viết tặng con

gái .Xin được chúc các bạn và các em trong

xóm Tri Ân luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười

Bố biết chọn hoa gì ,

Trong rừng hoa muôn sắc,

Bông hoa nào đệp nhất ?

Để tặng con làm quà !

-Huệ trắng màu khiếm nhã ,

Vẻ đẹp dáng tuổi thơ .

Phong lan vẻ mộng mơ ,

Phảng phất hương quý tộc .

-Hoa hồng cùng hoa mộc ,

Thơm dịu suốt thời gian .

Hoa cúc khoe săc thắm ,

Thu sang đón nắng vàng .

-Hoa bướm vui rộn ràng ,

Chao theo mây nhè nhẹ .

Đồng tiền uy mạnh mẽ ,

Đảo lộn cả đất trời .

-Lặng lẽ Hoa sống đời ,

Bô giữ luôn tươi trẻ.

Hoa bất tử đơn lẻ ,

Sống mãi với thời gian…

-Hoa “Thủy chung” tình bạn,

E ấp đón nắng mai,

Bố chọn tặng con gái ,

Đễ hạnh phục trọn đời !...

Bố Tư.2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét