Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

GỬI NGƯỜI CHƯA ĐẾN THĂM QUÊ


 
(Họa bài: "Giăng bẫy" của Đỗ Đình Tuân)
Gửi người chưa đến thăm quê
Theo thơ em để đi về nơi đây
Làng em ở dưới đám mây*
Đồng mênh mang gió cỏ may nỗi buồn
Nhà em hoa trái trĩu vườn
Đến em anh chẳng còn buồn…bởi ai !
                      Nhân Hưng, ngày 16-8-2015
                                    Tạ Anh Ngôi
*Điển tích Địch Nhân Kiệt (TQ)

Phụ chẹp bài: Giăng Bẫy

Biết người mà chả biết quê
Tặng ai ai biết gửi về đâu đây?
Thẫn thờ ngó đất trông mây
Gửi vào ngọn gió heo may chút buồn
Ai đi ra ngõ ra vườn
Có chăng vương phải sợi buồn của ai ?
                     Khanh Cùng, ngày 13-8-2015
                                   Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Ngôi họa lục bát rất tài
    Gửi Ngôi một cái vái dài đó nha!

    Trả lờiXóa
  2. Bài "Giăng bẫy" Đỗ Đình Tuân viết ngày 13/08/2015.ăm nay tạm tuyển vào tập thơ THÁNG TÁM, tập 10" của CLB thơ xóm. Khi biên tập lại tác giả đã chỉnh sửa lại đôi chút. Cụ thể: cái tựa đề "Giăng bẫy" được thay bằng tựa đề "Gửi buồn", chữ "biết" thứ 2 ở câu 1 được thay bằng chữ "rõ", chữ "Thẫn thờ" đầu câu 3, thay bằng chữ "Bùi ngùi". Nguyên văn bài thơ được sửa lại hiện nay là:
    Gửi buồn
    Biết người mà chẳng rõ quê
    Tặng ai ai biết gửi về đâu đây
    Bùi ngùi ngó đất trông mây
    Gửi vào ngọn gió heo may chút buồn
    Ai đi ra ngõ ra vườn
    Có chăng vương phải sợi buồn của ai...?
    Vậy trân trọng kinha báo với quý độc giả.

    Trả lờiXóa