Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

TÂM TRẠNG CỦA ÔNG VÀ CHÁU


Ra đi một chuyến tách nông thôn
Ngụ tại chung cư khuyết tiếng ồn
Mất vợ ông buồn đêm khắc khoải
Mong cha cháu tủi sáng bồn chồn
Nhiều nơi lận đận ông nhanh yếu
Lắm chốn lao đao cháu sớm khôn
Biết đến ngày nao thanh thản nhỉ?
Cùng gom vốn sống trộn tâm hồn.

15/12/2019
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét