Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

DẤU XƯA



Tôi về tìm lại dấu xưa,
Mà trong ký ức như vừa hôm qua.
Tôi đi tìm khúc tình ca,
Người xưa khuất bóng lòng ta đeo sầu.
Tôi về tìm mối tình đầu,
Thời gian phủ bụi, biết đâu mà tìm.
Cuộc đời tăm cá, bóng chim,
Chiến tranh bảy nổi, ba chìm nước non.
Trăm năm đá núi cũng mòn,
Tình xưa tìm mãi chỉ còn trong mơ.
Bao giờ cho đến bao giờ,
Tôi đi đưa đón, đợi chờ người thương.
Trăm năm đã đến cuối đường,
Trái tim thổn thức vấn vương tình đầu.
Chuyện xưa tìm mãi thấy đâu,
Đành lòng ngồi viết những câu ân tình.

13/12/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét