Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

NHẸ NHÀNG

(Họa nguyên vần bài Thanh Thản của Lê Ngọc Kiên)




Cuộc đời như bóng cánh chim qua
Mới trẻ mà nay đã chuyển già
Lắm vẻ cho vui hoan hỷ nhé
Muôn màu đẹp đẽ thực thân tha
Thơ văn điểm sáng cùng bè hạn
Khúc hát vang ngân dẫu muối cà
Chớ giận cùng gieo thêm oán thán

Nhẹ nhàng cất bước lúc đi xa.

20/12/2019
Thơ: Nguyễn Văn Nhã!


Phụ chép: THANH THẢN

Một kiếp con người cũng chóng qua
Chưa quên cái dại đã mau già
Từng hôm tĩnh trí đời vui vẻ
Mỗi buổi an lòng sống vị tha
Dẫu phải thanh bần cơm mắm muối
Dù cho khó nhọc cháo dưa cà
Không thù chẳng hận nơi dương thế
Nhẹ bước phong trần lúc cách xa.

20/12/2019
Thơ: Lê Ngọc Kiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét