Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Ở CHÙA




Ngôi chùa Bái Đính về đêm,
Một vùng huyền thoại êm đềm, lung linh.
Những ngôi tượng phật lặng thinh,
Cứ ngồi ngẫm nghĩ nhân tình, thế gian.
Như hòa vào giữa non ngàn,
Ở chùa cuộc sống an nhàn, nhẩn nha.
Ngàn năm tượng phật không già,
Hương trầm thơm ngát tỏa ra khắp chùa.
Kinh cầu của các nhà sư,
Nghe như tiếng của ngàn xưa vọng về.
Chốn linh thiêng, chẳng nghĩ suy,
Hồn ta cũng chẳng mong gì người ơi.
Trăm năm một kiếp con người,
Ngàn năm tượng phật vẫn ngồi nghĩ suy!!!

20/11/2018
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét