Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

BẤT THƯỜNG



Bí thư tỉnh ủy Hải Dương,
Mà sao biến động bất thường quá thôi.
Quan to danh tiếng một thời,
Hôm nay bác Trọng cho rơi vào lò.
Chỉ vì tham đống tiền to,
Công ty Việt Á làm cho hết thời.
Quan tham tay nhúng chàm rồi,
Cuối đời chẳng được làm người tự do.
Ở đời chẳng phải quan to,
Làm dân vạn đại có lo lắng gì.
Quan đầu tỉnh có thiếu chi,
Mà còn tham quá để đi vào…tù.
Quan nhiều đâu dũng dôi dư,
Tìm quan liêm chính khó như đãi vàng.

17/9/2022
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét