Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

KHU TƯỜNG ĐỔI MỚI

(Xa luân ngũ bộ)



Núi Phượng cây rừng ngọn gió lay
Hồ sinh thái đẹp cảnh nơi này
Chim sà mặt nước như vào hỏi
Cá liệng ngang bờ ngỡ định bay
Trẻ rỡn nô đùa theo điệu nhảy
Già khen cảnh sắc đã phô bày
Tình quê thắm đậm ngàn yêu quí
Rộn rã trăm lần thực quá hay.

Hồ sinh thái đẹp cảnh nơi này
Cắt cỏ qua thời bắn máy bay
Kiếm củi lùa trâu cười thỏa sức
Chơi khăng đáo lỗ rỡn chơi bày
Qua đồi bước chậm sao còn nhẹ
Vượt lũng theo lời muốn được hay
Triền dốc sim vàng nuôi ước mộng
Trên ngàn phảng phất ngọn thiều lay.

Cá liệng ngang bờ ngỡ định bay
Đồng xanh ngọn lúa đã phơi bày
Bao nàng thiếu nữ mơ màng ước
Vạn sỹ trai lành mộng thứ hay
Kiếm mãi cho đời sao nghĩa thấy
Sao tìm để cuộc thắm tình lay
Hình ghi ảnh chụp còn lưu đặng
Kỷ niệm hồng lên xứ sở này.

Già khen cành sắc đã phô bày
Đám cỏ rêu màu cuộn rõ hay
Chị ấy hoài thêu đành phải điểm
Anh nào nhẫn nại dễ thành lay
Thân cò lặn lội khuya rồi sớm
Xác vạc long đong tối buổi này
Vẫn chỉ ưu phiền cho số phận
Cho minh có được cánh rồng bay.

Rôn rã trăm lần thực quá hay
Thêm hồng mãi đậm giữa rừng lay
Đồi cao vệt nắng càng tươi đỏ
Lũng thấp làn mưa đẹp xứ này
Vất vả muôn nhà cùng tiến thủ
Thư nhàn cả nước vẫn cùng bay
Xây màu cuộc sống lên càng vững
Hạnh phúc niềm vui rạng rõ bày.

5/6/2022
Văn Nhã



NGƯỢC TÂN TRÀO
(Hưởng ứng đợt việt về An toàn khu) 




Tân Trào một buổi trở về buôn
Ngược nẻo Tuyên Quang ngắm cội nguồn
Cạnh lán Nà Nưa nhìn ảnh Bác
Bên đình Hồng Thái lệnh dùng quân
Hang Bòng, Vực Thía, làng Tân Lập
Khuổi Dịch, Đèo Chân, Lũng Tấu khuồn
Chiến địa an toàn khu thưở ấy
Muôn đời cảnh sắc vẫn hồng luôn !

Văn Nhã
7/9/22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét