Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

MƯA BÃO LỤT



Suốt đêm ập đổ trận mưa vào
Mấy đoạn đường tràn nước ngập ao
Thấy bảo từ bên Đài chuyển lại
Còn theo phía Hải đã đâm nhào
Men vòng tuyến Lạng Cao Bằng tới
Thỏa lượn Tuyên Quang Bắc Thái chao
Trút cả phiền lo lòng đất nước
Cùng mưa trái vụ biết đâu nào.

25-8-22
Văn Nhã


 

VÂN ĐỒN DU HÝ



Cáp biển Vân Đồn dọc tuyến treo
Ngày thăm xứ sở mái khua chèo
Cái Bầu đỉnh núi trùng khơi đảo
Quan Lạn biển trời đẹp sóng reo
Bãi tắm Minh Châu ngời dáng ngọc
Thuyền đua Việt Mỹ vượt muôn đèo
Cái Rồng sẽ được ngàn trăm hướng
Thỏa mãn người đi cảnh ngó theo.

Văn Nhã
12-6-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét