Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

VUI CHƠI THỜI CÔ VÍT





          Tôi xin đơn cử một cuộc vui như thế trên Faceboook của chúng tôi nha. Chả là, nhân dịp nghỉ phòng dịch này, cô giáo, nhà văn xứ Nghệ Hồ Nhật Thành cư trú tận miền Quỳ Hợp xa xôi có viết một truyện dài kì : " Những mảnh rổ rá bung vành"; chàng Đỗ Đình Tuân sang đọc, mới có mấy lời ứng tác như sau:

Cạp hộ rổ rá

CHÀNG HỎI:
Rổ rá bung vành cạp lại chưa
Dùng đồ tuột cạp có gay go ?
Gửi ra anh vót vài thanh trúc
Mấy sợ mây vàng nức lại cho !

12/04/2020
Đỗ Đình Tuân

Thế là nàng Nhật Thành đáo để mới đáp lại rằng:

NÀNG ĐÁP:
Bung vành rổ rá xể tòe loe
Nức phía bên này tuột phía kia
Thôi thì cứ để làm mê rổ
Mai mốt xin vành anh nức nha ?

12/04/2020
Nhật Thành

Bắt gặp quả tang cảnh này phu nhân chàng Đỗ mới ba máu sáu cơn nhảy vào phán xanh rờn:


Nguyễn Vũ Song Thu - Với Nhật Thành Và Đỗ Đình Tuân:
Chừ ta bắt được quả tang
Mang thanh trúc với mây vàng "nức" nhau
Biết điều thì chạy cho mau
Nếu không anh ả bươi đầu sứt tai
Bấy giờ đừng có kêu Trời
Đình Tuân với Nhật Thành ơi... nhớ hè
Nếu cùng ta chắp vần vè
Thả cho anh ả trở về bên nhau?


Được lời như cởi tấm lòng, nàng Nhật Thành nhảy vô luôn
Nghe lời anh Đỗ rung râu
Phen này vợ đuổi ta mau thu vành
Thung Mây gá với mê lành
Mua mây nức lại là thành rổ thôi!
He he...


Song Thu đành ngậm ngùi hạ bút:
Một lời trót nói ra rồi
Đành mang lễ vật tới nơi đón nàng
Võng điều cùng với kiệu vàng
Vượt qua Cô Vít rước nàng về dinh
Ba ta cùng tính tang tình
Thế là rổ rá bung vành lại ngon


Rồi cứ thế, cuộc nối vần kéo dài tưởng như không dứt và thêm ối người tham gia

Nhật Thành -  Nguyễn Vũ Song Thu
Từ đây thêm cháu thêm con
Bộ ba thơ rượu ta còn say sưa!
Cho chàng đọc sách trồng hoa
Hai nàng viết truyện bình thơ vui vầy!


Đỗ Đình Tuân
Được lời như cởi dạ dày
Thân này được đến thế này cực vui
Biết thân thoát chẳng khỏi người
Thôi thì chấp thuận kẻo trời đất ghen
Tiếc thay da đã rửa phèn
Để cho vàng lại phủ lên mấy lần
Hồng Tuân với khách hồng tuần
Đã xoay đến thế còn vần chưa tha
Ha ha...ha ha...ha ha..
.

Nguyễn Vũ Song -  Thu Đỗ Đình Tuân :
Một lời đã biết đến ta
Thêm vài nường nữa cũng là có nhau
Cửa nhà chị trước em sau
So cung đàn ấy, sánh câu thơ này
Tha hồ vui vẻ sum vầy
Chỉ thương chàng Đỗ hao gầy đêm đêm
Nghe càng nóng, ngóng càng thèm
Giá như rổ rá mua thêm cặp vành
Dây mây anh vẫn để dành
Người ngoài cười cợt trong mình vẫn yên!

Chị Cả GừngBái phục các cụ " Làng văn" !
Trân trọng tai đối đap tuyệt vời của các anh các chị!


Xuan Ngoc Nguyen
Thợ “ rổ “ Quỳ Châu chẳng có nghề
Cho nên rổ tốt cạp thành mê
Chí Linh đất thánh nhiều tay giỏi
Cạp lại cho em khỏi phải chê


Đỗ Đình Tuân
Quỳ Hợp thợ nan cũng rất nghề
Bung vành rổ rá mới thanh mê
Chí Linh qua thấy mê còn tốt
Cạp lại cho nàng đẹp miễn chê

Nhiều cụ Chí Linh rất giỏi nghề
Vót tre cạp hộ rổ bung mê
Cạp xong ông lại mang dùng thử
Dùng tốt các bà cấm có chê!


Đỗ Đình Tuân: Cũng còn tùy thuộc vào bà chủ nữa chứ ông. Cũng có bà cạp xong thì họ cho dùng thử, cũng có bà thì vừa cạp xong họ cám ơn rối rít rồi vội mang về cho ông Ngôi vo thử.

Song Thu cóp lại mang về đây mời bầu bạn blog đọc cho vui nhân ngày cuối tuần nha


Sao Đỏ: 17-4-2020
Song Thu

1 nhận xét:

  1. Chơi như vầy SIÊU quá SIÊU Cô ơi! Bái phục Thầy Cô và các bạn Fb.
    MH

    Trả lờiXóa