Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

THƯƠNG BÓNG MÌNH



Mặt hồ sóng gợn nhấp nhô
Mắt ai sắc thế liếc xô sóng tình
Một mình.Bóng cũng một mình
Dẫu đi dẫu đứng vẫn hình bóng ta
Bao năm bước mãi chẳng qua
Ta ngồi thương bóng hay là mình đây!
Mùa hè phảng phất heo may
Nắng như tơ thả cho gày bóng trăng
Trên cao lơ đãng chị Hằng
Theo ta bóng đổ lạnh băng đêm dài
Ngày mai rồi đến ngày mai
Nắng lên bóng vẫn đổ nhoài dưới chân
Thương cho cái bóng phong trần
Lang thang theo gã thi nhân nhặt...buồn!


Nhân Hưng, ngày 10-5-2019
Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét