Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

CÂY



Cây xanh cũng giống con người,
Mỗi cây đều có cuộc đời rất riêng.
Nhiều cây cổ thụ linh thiêng,
Được trồng từ thuở tổ tiên xa vời.
Hiên ngang vẫn đứng giữa trời,
Tán xòe, lá vẫn xanh tươi lạ thường.
Nghệ nhân cây cảnh kỳ công,
Uốn cây cả chục năm ròng mới nên.
Chăm cây không chỉ vì tiền,
Vì yêu tha thiết thiên nhiên thanh bình.
Ngệ nhân sao thật tài tình,
Tạo lên cây cảnh dáng hình nước non.
Cây như cũng có linh hồn,
Bao nhiêu thế đứng mãi còn đắm say.
Có khi người kém tuổi cây,
Thu vào một chậu vơi đầy nước non.
Người-cây gắn bó sắt son,
Mỗi cây đều có tâm hồn người chăm.

16/6/2018
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét