Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

BĂN KHOĂN ĐI XA CẠP RÁ BUNG


Đường vô xứ Nghệ chạy vòng vo
Lại sợ rừng thiêng, nước Cửa Lò
Trọ quán dài ngày chờ khách cạp
Ăn hàng suốt tháng đợi nàng cho
Thuyền nan lát tốt ngăn bung lớn
Rổ nhựa dùng bền chống giãn to
“Mật ít, ruồi nhiều”nhanh hết việc
Thôi đành sáng nhịn, tối nằm co !!

18/4/2020
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét