Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

TỰ HÀO


 Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Có nước nào được như nước ta,
Biên giới liền kề với Trung Hoa.
Là những nước đầu tiên lây nhiễm,
Mà đến nay hơn mấy trăm ca.
Không có bệnh nhân nào phải chết,
Tự hào nền y tế nước nhà.
Đây dân tộc Việt Nam đoàn kết,
Đại dịch rồi cũng sớm vượt qua.

6/4/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét