Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

ANH EM




Đồng hành chiến sỹ xông pha
Cùng bao trận giáp lá cà triền miên
Góp công lịch sử ba miền
Cho giờ giáng vẻ thanh niên tuyệt vời.

3-10-20
Văn Nhã



 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Chín mươi năm Hội nông dân
Người làm lúa gạo nuôi phần nước non
Đội quân chủ lực luôn luôn
Anh minh sáng suốt tâm hồn vẻ vang
Xưa dù phong kiến bạo tàn
Gông xiềng đã phá thiêu tan dựng tình
Ngàn năm lũ giặc Bắc Kinh
Âm mưu đồng hóa cá kình chém xong
Muôn loài đế quốc xoay vòng
Pháp thua Nhật chạy Mỹ tong xuống tàu
Tây nam pôn pốt hiểm sâu
Còn thêm họ Đặng cái đầu cũng to
Vẽ ra cái tổ tò vò
Nhà nông lấy súng chỉ cho lũ Bành
Nghĩ đường chín đoạn đành hanh
Còn tô sáu chữ để hành nghĩa nhân
Nào hay chúng Việt ân cần
Khuyên ngăn tụ rõ điều xuân láng giềng
Vẹn toàn cả chữ chung riêng
Ngời ngời đất Việt thiêng liêng biển trời
90 tuổi nông dân ơi
Xứng tầm địa vị muôn thời đội quân.

12-10-20
Văn Nhã

 

THĂM ĐÁ CHÔNG




K9 về dạo cảnh ngắm muôn nơi
Đường sỏi đá thương sao người mỗi buổi
Trông xe chuyển ngày theo đoàn rong ruổi
Niềm nhớ thương kính trọng mến ngang trời

Bao mũi chông ngẩng chọc giữa núi đồi
Khát vọng sống vẫn đâm chồi nảy lộc
Hoa thở tỏa quanh nhà ươm thơm phốc
Ngàn năm sau dân tộc mãi lưu thời

Vĩ đại ngời rạng rỡ ánh non sông
Cho tổ quốc vinh quang bao thế hệ
Giành độc lập hòa bình sao đẹp thế
Ngàn năm sau vẫn tướng Bác đang trông.

8-9-20
Văn Nhã-


   

MƯA NGẬP MIỀN TRUNG




Những trận mưa trút nước đổ hơn chừng
Gây ngập lụt dìm luôn nhà tận nóc
Muôn cây lá bao con đường trải dọc
Vùi con người trôi dạt đến cuối bưng

Dìm xóm làng giữa biển cả khôn chừng
Mấp mỏn nóc nhìn trắng băng đắm cỗi
Trẻ đến học sân trường bì bõm lội
Cả vụ làm sáu tháng chắc toi công

Tháng mười rồi bão vẫn ngập đồng
Đường bùn nhão cản ngăn xe thông tuyến
Dân thiếu đói cần gạo mỳ trung chuyển
Mãi tươi nhuần sản xuất dựng non sông

Vạn thứ đau dạ quặn nỗi ưu phiền
Cùng gắng gỏi vượt qua lên mạnh mẽ
Tình đoàn kết thiêng liêng từng đem thể
Dù khó khăn quyết chí dựng xây miền.

13-10-20
Văn Nhã



 
CHUYỆN GẪU




Những chuyện trên đường thật giả
Nhiều khi cũng để nghĩ suy
Có lời vẫn tưởng do chùy
Điểm tại nhìn người lộn mã

Tính khí càn khôn quá đỗi
Giữ mình cũng bởi xung quanh
Nhu mì chịu dựng hiền lành
Giỏi d\ốt đâu là cằn cỗi

Bản chất khen che dẫn tới
Thêm điều cốt lõi được mình
Không chi rước họa thêm sinh
Vạn sự so bì quả vội

Gốc gác tàn dư xã họi
Cục cằn thô lỗ từ xưa
Chân tay hạ đẳng không vừa
Thứ bậc đần ngu ghép tội.

8-9-20
Văn Nhã


 
NGHÈO



Nghèo phận quá phải lang thang
Cơm nguội mấy hạt thêm vàng mắt đen
Nửa đêm vắng vẻ không đèn
Muốn đọc sách vở thêm men tuyệt vời
Ánh trăng tỏ rạng muôn nơi
Bảo cứ ngó khoảng sao trời sẽ vui
Lòng vẫn sáng đẹp thơm bùi
Nghĩa mãi rực rỡ khoe thời lứa đôi
Cuộc sống dẫu túng nghèo rồi
Quyện luyến để lứa sinh xôi mới giàu.

7-8-20
Văn Nhã


 
TÌNH MỘNG



Đêm khuya giấc ngủ chờn vờn mãi
Thổn thức bao niềm nhớ tưởng ai
Gió thổi ngoài song đêm lạnh giá
Mưa rơi lộp bộp cạnh thềm hoài
Bao lời mãi rót trong canh vắng
Tiếng ngọt tâm tình thật chứa chan
Khắc đậm yêu thương trong tấc dạ
Muôn lần quí mến đẹp vô vàn
Quê hương gửi gắm tình sâu nặng
Mãi mãi trong đời sẽ nhớ ơn
Thắm thiết nồng nàn nuôi chữ mộng
Cùng bồi đắp tạo sáng trong hơn.

7-9-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét