Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

BẠN



Nhìn cuộc sống với nhiều khi khó hiểu
Thấy trên đời có nhũng kẻ điêu ngoa
Quen lọc lừa mưu phản bạn phai nhòa
Lũ bành trướng ham vòi rồng chín điểu
Dù miệng vẫn nam mô vang khẩu hiệu
Sáu chữ vàng tình đồng chí trước sau
Giữa chiếc mồm cùng cái lưỡi khác màu
Đã đổi khác nổi lòng tham lắm kiểu
Cả thế giới cùng năm châu vẫn giễu
Cái mặt trơ không biểu lộ bày trò
Mải hoang tàn kiểu diễu võ oai cho
Đem nướng sạch vài triệu quân họ Liễu
Năm bẩy chín toàn miền biên vẫn thiếu
Mấy quân đoàn thiêu rụi bụi tro bay
Làm kinh hoàng cho tới tận hôm này
Mà vẫn vậy chứng nào nuôi ảo miễu.

6-9-20
Văn Nhã

 


NHỚ VỀ KỶ NIỆM




Thương nhiều mảnh đất phèn chua.
Cùng nhau mỗi buổi theo mùa bắt chim
Đèn pin chiếu rọi soi tìm
Con cò vỗ cánh tre im gió chờ
Trong lòng rạo rực niềm mơ
Bao quanh lặng lẽ khạo khờ đợi chi
Non sông gọi động viên thì
Thanh niên trẻ tuổi phải đi chiến trường
Câu kiều gửi lại quê hương
Hoa mua tím mãi bên đường thủy nông.

6-9-20
Văn Nhã



 
TÌNH



Đạp xe vượt cả quãng đường dài
Nghe lòng bộn chộn nỗi thương ai
Đồng xanh lúa đã đan cài
Cây vươn lá thoảng hôm mai nhú thiền

Cuộc sống gọi đẹp niên thử thách
Chữ yêu đương đâu vạch đường biên
Mà sao gột bỏ chữ phiền
Làm lên bởi tai nhân duyên mặn nồng

Vui sản xuất coi không vất vả
Dù hàng ngày nắng vã mồ hôi
Mê cho số phận liên hồi
Trong khi mặn nhạt nào thôi vị tình

Mãi thăm thiết càng xinh gắng gỏi
Muôn mai sau vẫy gọi về đây
Đôi mình tỏ rõ vơi đày
Trong nhau tháng đợi cùng xây đắp đời.

5-9-20
Văn Nhã


 


NÔNG DÂN VƯỢT KHÓ



Mưa trận lớn ngập trên đồng
Toàn dân dốc lực để không mất mùa
Khoanh ruộng trũng đắp bờ mua
Vùng cao quyết giữ thêu thùa cảnh quan
Mặc rông bão cứ tràn lan
Mang đi tất cả hoang tàn xứ quê
Xoáy lượn gió cứ vòng về
Đem theo vội vã tái tê cõi lòng
Đổ cây lúa rạp bên long
Nhà nông tát nước khơi dòng cứu nguy.

4-9-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét