Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

ĐỘNG TAM CHÚC



Chủ nhật này định tới tỉnh Hà Nam
Làm một chuyến tham quan cũng rước lễ
Động Tam Chúc đã nhiều người tưởng sẽ
Nhưng vì đường chẳng tiện dễ đi qua

Đó cảnh tiên sóng biển nước mượt mà
Sân chùa rộng trong muôn kỳ vẩn hội
Cả thế giới tăng ni về sôi nổi
Thảo đề cương tạo buổi mới đoàn viên

Đẹp vô cùng tổ quốc cảnh rồng tiên
Miền du lịch các nàng hiền tắm lũng
Nơi khuê các ngắm xa vời thiên lủng
Thực mê hồn động Tam chúc cửa thiền.

4-9-20
Văn Nhã


 


NHỚ VỀ KIM CÚC



Ngày mưa ! cuốn bụi du di
Nắng vàng đang thắm la gì vẫn thường
Con đường ngọn gió bên mương
Ban mai nước đổ con đường tiếng than
Ngày mưa nắn nót dây đàn
Em ngồi nhặt nhạnh canh tàn quá thâu
Trên cằm có một chòm râu...
Tìm dâu để diễn trò đâu mới thành
Bao người viết đã lên danh...
Mà em dẫu đã vừa xanh cỏ mồ
Trang in của "Cúc" còn phô...
Đầy vơi nước mắt trong hồ dưới sông
Đem in chẳng bán thêm đồng
Lại mang biếu tặng cho không bạn sài
Thân đau phải chịu hôm mai
Chắt chiu gạn lọc thành tài sách thơ
Dù nghèo cũng lắm khi mơ
Say vần mãi đắm bên bờ vẫn nghe
Tên vàng có thể đem khoe
Dù chi...vân vọng vang nè nụ thơm..

3-9-20
Văn Nhã



SỚM NAY



Tôi ảo mộng nhìn bầu trời lơ đãng
Cứ nghĩ rằng đã tỏ rạng bình minh
Say niềm mơ để mãi nhớ đến mình
Lòng chiêm ngưởng dáng hình ai giữa sáng
Mưa thu cuối dạt dào nhưng xối xả
Đổ nước vào lượn gió bắc rì rầm
Nỗi buồn dâng khắp nẻo chốn lâm râm
Khắp các phố đang san đường mở ngả
Đã trải nắng cả năm rồi vất vả
Em ngẩn ngơ nhớ người ở đồng quê
Suốt ngày đêm phải lo lắng não nề
Mấy đám ruộng khô cằn vì nước thả.

3-9-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét