Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

THI PHÚ BÂY GIỜ



Ngày vào hội mới luật thi đường
Vẫn thấy bao điều quá nhiễu nhương
Trắc trắc gieo từ nhiều đoạn lạc
Bằng bằng tứ ngữ vẫn xem thường
Phong yêu diễn vậy quen lề cũ
Điệp khúc trò vay mãi tựa gương
Dẫu bắc tầm cao trong tạo nghĩa
Thì đàn sáng mãi ngọn sông hương.

1-10-20
Văn Nhã

 


NGƯỜI PHỤ NỮ LEO LÊN MÁI NHÀ



Miền trung thảm khốc giông mưa
Làm nhà cửa ngập tràn thừa nước dâng
Vừa sinh cháu nhỏ buâng khuâng
Ngoài hiên sóng cuộn theo luầng dạt trôi
Lan tràn ngập cả xoong nồi
Theo ra chẳng được sao ngồi có yên
Kêu trời tít tận trăm miền
Nào ai thấu tỏ ưu tiên cứu mình
Đành chui rỡ ngói phân minh
Người bên cạnh xóm nghe tình chạy sang
Cùng leo tới đình chờ đàng
Vượt mau hoạn nạn đeo mang cơ cầu
Qua cơn bão lũ cùng nhau
Trong thời biến chuyện ngõ hầu phượng loan
Bao niêm thấu đạt chu toàn
Câu thơ để lại cho ngoan sự đời.

20-10-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét