Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

NŨ DÂN TỘC



Ngày
Leo núi
Hoa thơm bụi
Rất đắm say nàng
Ôm đóa hoa vẻ vang
Dân tộc Thái thơm cả bản
Điệu hát múa xòe cười thỏa mãn
Khuôn mặt tròn ánh mắt sáng lung linh
Luôn trong lành bởi cuộc sống giữa hòa bình.

3-10-20
Văn Nhã

 

GIAO LƯU




Hôm sang đến tỉnh Hà Nam
Lời ca tiếng hát thơ làm điệu say
Đêm khuya rạo rực lòng này
Niềm vui gặp bạn thường hay nối vần.

24-10-20
Văn Nhã



 
LẠI BÃO MIỀN TRUNG



Cứ thương nhiều xứ sở ngập bão dông
suốt cả tháng vẫn dầm dề mưa lụt
Anh chờ đợi mà em thì xa tít
Đành nhớ thương gác mãi tận vào trong
Biết làm sao cho thỏa được tấm lòng
Vợi khát đã niềm long đong sầu muộn
Mãi thỏa ước nguyện tâm tình thắm đượm
Cho đôi mình vạn bớt cảnh niềm mong.

5-10-20
Văn Nhã



THANH HƯ ĐỘNG



Thanh Hư Động nơi phụng thờ Nguyên Đán
Vị công thần của nước Việt thời trần
Nhiều công lao góp tạọ dựng ngàn cân
Vẻ thành kính vì công lao to lớn

Tầm vĩ đại quan tư đồ có một
Đã làm lên sự nghiệp của nước nhà
Trong rừng thông bóng râm mát vươn xa
Và bãi rễ bà thường chăm mỗi buổi

Đời thắm đẹp nuôi con người rong ruổi
Mãi xây cho đất nước sáng tuyệt vời
Lời mến yêu thấm đậm gọi về nơi
Thêm rực rỡ dương oai hùng sự nghiệp

Muôn chiến thắng vang lừng tên tổ quốc
Xua quân thù giành độc lập tự do
Nền hòa bình kiến thiết vững cơ đồ
Giữ triều đại trải trăm năm tỏa ánh

Láp lánh tỏa muôn hào quang đất Việt
Các thời vương hào kiệt của non sông
Cao thánh Trần khởi sự bởi cao tông
Khắc tận ánh soi hồng ngàn vạn thế.


2-10-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét