Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

ANH VÀ XUÂN



Anh mơ thấy giữa ngày xuân tươi trẻ
Hoa tươi hồng khoe sắc vẻ lung linh
Trắng trên đồng màn sương mỏng che hình
Tiếng máy chạy nắng bình minh tỏa rạng
Vụ cấy đến dân cả làng chờ đợi
Vì cách ly nên càng vợi thưa người
Dịch lan về khắc khổ nạn muôn nơi
Hàng hóa ế sản xuất thời ngưng trệ
Anh mong được cùng em mê vùng ấy
Vất vả nhiều càng vươn dậy sức trai
Vì non sông mãi tỏa ánh miệt mài
Đem trí thức cho tương lai rực rỡ
Anh cần mẫn viết vần thơ ưu ái
Tặng nông dân mưa nắng phải trên đồng
Kịp gieo mùa cấy gặt giữa bão rông
Vượt giá lạnh đem tiết xuân kỳ vọng.

04-02-21
Văn Nhã




COVID TRÀN VỀ



Chí Linh covid tràn về
Cả thành phố phải ủ ê mặt mày
POYUN điện tử lây
Mang nguồn tự đến xứ này trêu ngươi
Cách ly phong tỏa bầu trời
Không đi lại nữa nhiều nơi khổ nàn
Hàng hóa ế ẩm tràn lan
Trong ngày tết đến xuân sang thật buồn
Trắng đồng nước đổ về luôn
Chiêm đang tưới ải cảnh chuồn nẻo nao
Nông dân sản xuất cao trào
Chăn nuôi trồng trọt đề cao thị trường
Bây giờ cấm chợ tư thương
Còn lo dịch bệnh đủ đường thảm thê
An toàn mục đích muôn bề
Ưu tiên sáng cả miền quê đẹp giàu.

3-2-21
Văn Nhã


 

CÓ THẤU CHĂNG ĐÂY


Cả mẫu hoa đào phải tính sao
Trong mùa dịch bệnh cấm ra vào
Ngăn sông cấm chợ không người đón
Thiệt hại lầm chi để gửi trao
Vất vả quanh năm rất lộn nhào
POYUN nhiễm khuẩn hỏi từ đâu
Công nhân điện tử luôn chăm chỉ
Mãn cán thời gian thật nhiệm màu
Mẫu giáo thơ ngây phải cách ly
Trong trường Sao Đỏ cấp hai bi
Vì cô giáo nhiễm loài vi rút
Vũ Hán kinh hoàng phải nghĩ suy
Mấy chục ngàn người cũng khổ vì
Cách ly thực hiện cả toàn dân
An tâm phòng dịch yên sông núi
Thực hiện 5 k phải rõ nghiêm
Xã hội chung lòng nghĩa hiệp xây
Bát cơm manh áo vãn ngon đày
Ân tình thắm đượm tâm ngời sáng
Cả nước chung táy nghĩa cử này
Hàng hóa làm ra đợi tết đây
Mà giờ có thể bán để chưng bày
Nông dân xứ hải nhiều mong ước
Hỡi bạn muôn phương hiểu vui vầy/

1-2-21
Văn Nhã




BÓNG MẸ TÔI



Ngày xưa mẹ ở thôn Tường
Tháng năm vất vả trên nương dưới đồng
Quẩn quanh ruộng núi gò sông
Ngày ba tháng tám cấy trồng lúa ngô
Cơm ân độn sắn lưng bồ
Canh khoai sọ trộn rau dưa mới thành
Đông về gió lạnh trời hanh
Bao nhiếu sắn cạo phơi nhành nắng sau
Đêm dài cổ tích từng câu
Vui lời mẹ kể say mầu khoảng xưa
Kiều Kim giữa buổi xuân vừa
Dù sao ruộng rãy rông mưa dãi dầu
Trong đời mẹ tựa vàng thau
Gì chi nữa khó cơ cầu thiệt hơn
Vầng trăng rực rỡ xanh rờn
Canh khuya một dáng qua cơn đói nghèo
Bao lần vất vả làm theo
Thương vể nỗi mẹ muôn điều thiết tha.

30-`12-20
Văn Nhã

 


ĐỒNG TÂM



Dịch bệnh lan tràn khắp chốn nơi
Thành ra thể dục cũng reo ngời
Quanh sân tản bộ đi vài bước
Quẩn ngõ chân vòng hít thở chơi
Chốt chặn đầu khu người tự quản
Loa vang giữa phố nhắc muôn lời
Đồng lòng quyết giữ yên khu phố
Để tết xuân này được thảnh thơi.

22-2-21
Văn Nhã

1 nhận xét: