Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

COVID LÂY NHANH



Một Kim Điền học sinh bị
Một POYUN phải cách ly phố thành
Hai trường học nhảy múa nhanh
Thế là cả tỉnh chất mành lại thêm
Thu gì mất của hao tiền
F0 dẫu khó phải truy tận cùng.

16-2-21
Văn Nhã

 

HOA ĐÀO TỰ SỰ



Xuân nở rộ hoa đào sắc thắm
Mộng xây đời thâm đậm ân sâu
Khoe trước nắng tươi mầu chói lọi
Chữ thương yêu mãi gọi thiết tha

Hồ ven suối vẫn là ưu ái
Gió lượn lờ trái phải lùa sang
Trong khu phố điện vàng ngõ vắng
Lời ai ca nghe vẳng ân tình

Trên đỉnh núi bình minh rực đỏ
Nhìn hang giai thấu rõ niềm mong
Xe cuốn bụi theo vòng cuộn xoáy
Biết sao giờ cho thấy màu yêu

Đạp xe tới mang điều mơ ước
Mải ngắm nhìn thứ được mê say
Tết Tân Sửu bao ngày bận rộn
Trổ hoa đào giữa chốn suối này.

Văn Nhã
15/2/2021


 

VÙNG QUÊ ĐÁNG YÊU



Cảnh đẹp nơi đây thật hữu tình
Dòng sông dãy núi thắm ngời xinh
Chòm mây lởn vởn ngang sườn dốc
Lượn gió vòng quanh trước cửa đình
Phố chợ muôn người gồng gánh khéo
Quê làng lắm thợ tạo cây xanh
Xưa nay truyền thống hồng trang sử
Phượng Nhỡn danh thơm vạn kiếp dành.

15-2-21
Văn Nhã



 VẦNG TRĂNG


Lấp lánh vầng trăng thả ngọc mơ
Như môi thiếu nữ khát khao chờ
Bên bờ bóng rủ say nhành liễu
Đáy nước hình non gợi nghĩa thơ
Sóng động lao xao dào dạt mãi
Hồ xanh lặng lẽ ngắm hàng giờ
Tình anh gửi gắm ngàn say đắm
Mãi nguyện cùng em dệt ước mơ

Văn Nhã
14/2/20


 

MƯỢN CẢNH MỪNG XUÂN



Mừng tân sửu có mấy thơ vần
Lộc biếc mùa vui đẹp nắng xuân
Vạn thọ khoe hồng ngay trước cửa
Trạng nguyên tạo dáng đỏ trong ngần
Quất xanh sắc lá ba loài quả
Lan địa thơm hoa vạn sắc vân
Mộng ước năm này mang thắng lợi
Non sông gấm vóc sáng ngàn lần.

13-2-21
Văn Nhã





VUI








Những chuyến đi
Dọc miền non nước
Của một thời binh lược
Thăm chiến trường ngày trước xông pha
Từ Ngã Sáu Bằng Lăng
Đến Âp Bắc Tiền Giang
Về Cần Thơ chợ Nổi
Qua Tây Ninh Sa Mát
Thiền Ngôn Cầu Cần Đăng
Sang Củ Chi đất thép
Lướt Biên Hòa thăm Bà Rịa Vũng Tàu
Rừng cao su bạt ngàn suốt canh thâu
Ngày mua đỏ Suối Tiên vãng cảnh
Ngầm Thủ Thiêm ánh điện lấp lánh
Đàn cá bơi trên đầu
Tầng tám mốt chụp hình mau
Dinh độc lập đám thợ ngầu đánh thuế
Về Long An ngắm mai vàng chờ nụ
Dự tiệc mừng tiếng hát gọi tình xưa
Ao cá tra người thả lưới mới vừa
Bàn tiệc nhậu để tâm hồn xao xuyến
Qua Bến Lức dòng sông Vàm có biết
Mà mặn nồng có hiếu biết năm dài
Tình sông hồng vẫn mãi gọi lời ai.

31-1-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét