Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

LẠI ỐM



Mấy ngày lạnh giá vừa qua,
Ta không chịu được, lăn ra ốm liền.
Tìm đâu cho được thuốc tiên,
Để chống lại mẹ thiên nhiên hung tàn.
Tin về trên khắp nhân gian,
Đã nhiều người bị chết oan mất rồi.
Chỉ riêng nước Việt ta thôi,
Ông già, trẻ nhỏ, bao người ốm đau.
Ta đành ôm hận ưu sầu,
Già rồi còn có sức đâu chống trời.
Bây giờ nói chẳng lên lời,
Đành lòng phải chỉ trỏ thôi quá phiền.
Cúi đầu xin mẹ thiên nhiên,
Hãy thành người mẹ thật hiền mẹ ơi!!!

3/2/2021
Nguyễn Đề Kháng

1 nhận xét: