Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

TẾT ÔNG TÁO



Hoa khoe sắc đẹp giữa vườn đồi
Dạo cảnh phong trần ước lứa đôi
Rực rỡ màu son càng thắm đỏ
Lung linh vẻ ngọc nét môi cười
Mùa xuân nở rộ trên cành biếc
Buổi tết tưng bừng trước ngõ vui
Rước táo lên trời dâng đại lễ
Chào tân sửu thịnh vượng dâng đời.


3-2-21
Văn Nhã


 

BUỒN
  

Đang nhiên covid lại theo về
Khắp ngả loa truyền vọng quãng đê
Chốt chặn lập lên nhiều tuyến gác
Ngăn xong dãy phố giặc liền kề
Trong làng khản giọng loa vang nhắc
Dưới thị thì thào vẫn mải mê
Sắp lễ hai ba mừng táo bếp
Xua quân khuẩn độc phải ra rề.

030/2/2021
Văn Nhã


 
THĂM AN GIANG



Lại đến An Giang thăm Núi Cấm
Rừng Tràm cá lóc nấu canh chua
Thắm đền Bà Chúa xứ mây bay
Châu Đốc thành đô thủ phủ đây

Có phải nơi này giáp giới không
Biển trời sóng cả lúa vàng đầy
Cô em đỏ thắm đôi gò má
Giỏi hát, hay làm, thơ viết hay

Được ngắm mênh mang đồng lúa chín
Thấy lòng mến mộ đắm mê say
Câu thơ viết vội mong vào bạn
Để nghĩa tình dào dạt ngất ngây.


2-2-21
Văn Nhã


 


CHỐNG GIẶC



Dịch bệnh lan tràn đến Chí Linh
Toàn dân chống chọi phải gồng mình
Công ty trách nhiệm POYUN điện tử
CovitD mang về gieo rắc kinh

Mấy chục ngàn người công việc mất
Tiền lương bởi thế cũng hao mòn
Niềm tin tưởng vững vàng sau trước
Thành phố hồng vang mãi khúc quân

Chiến thắng làm lên tầm vĩ đại
Mùa xuân nở thắm vạn ngàn hoa
Tiễn canh tý rộn ràng hy vọng
Tân sửu về mơ ước thắm hòa.

31-1-21
Văn Nhã



TẾT LÀNG QUÊ




Mấy ngày rồi
Chưa được tặng em
Câu thơ thắm nghĩa tình êm ấm
Cuối đông còn gió lạnh đem về
Để rét buốt vương nỗi buồn tê tái
Dẫu đường khu
Xi măng đổ bóng loáng
Bước chân người thể dục mãi đều vang
Dù vất vả gian nan mãi rộn ràng sắc vẻ
Luyên rèn thân, tăng sức khỏe càng lên
Tết đang về
Nhà nhà lo sắm sửa
Cùng thịt thà lá bánh tẻ trà ngon
Nếp hoa vàng gạo giống mới thơm ròn
Lời hát ngọt cả khu mình phấn khởi
Điệu múa tết
Đêm giao thừa rất tuyệt
Cho ngày xuân tình thấm đậm không nhòa
Sợi nắng đỏ gió trộn voa lẫn lộn
Ải trắng đồng chưa có máy dân mong
Lễ táo quân
Rước cá chép lên trời
Lo thời vụ gieo lúa chiêm đúng lịch
Bởi đợi nước cùng máy nồng chậm chễ
Phải chờ trên chỉ đạo tháng ngày cùng
Tết đang về
Điệu múa thật say mê
Niềm khao khát...
Cả khu cùng chờ đợi!

Văn Nhã
1.2.2021


 


KIẾM CÚI NGÀY MÙA



Giữa núi xanh rừng bất tận
Gánh củi vài cô lúc bấn
Theo sườn dốc dựng mênh mang
Vác nặng trên vai cần mẫn.

Chất đốt đem về mỗi bận
Phải tự tay mình dẫu vẫn
Trèo non vượt dặm đâu nề
Dẻo ngọt thơm ngon cẩn thận

Cuộc sống gian nan lận đận
Mãi mãi lòng son ngời mẫn
Càng thêm sáng tỏ ai ơi
Tạo nghĩa bừng lên phấn chấn.

21-9-20
Văn Nhã 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét