Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

XUÂN MỚI VỀ TRÊN SÔNG ĐÀ




Thảm cỏ xanh tươi giữ lối mòn
Sông như dải lụa quấn eo thon
Mây tan dãy núi giơ sườn méo
Nắng giãi hàng cây trổ trái tròn
Rẫy mía chan hoà màu gió mới
Nhà sàn chật chội sắc ngô non
Ngàn hoa nở rộ hương lan toả
Tiếng mõ đàn trâu lại thả giòn.



21/02/2021
Nguyễn Đức Hưng




VÌ CHÁU NÊN ÔNG PHẢI XA BÀ




Cháu ngoại giờ đây cứ bám Bà
Ông Thoài biết phận phải lui xa
Chăn đơn, gối quặp tha hồ gáy
Rượu xịn, em quàng thả sức ca
Dậy sớm, về khuya thôi rón rén
Chơi lâu, ngủ muộn thoát rầy la
Tiền tiêu thoải mái đâu cần tính
Kể cả xuyên đêm khỏi nhớ nhà!

22/02/2021
Nguyễn Đức Hưng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét