Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

MỘC CHÂU

Ai về với thảo nguyên xanh,
Thăm vùng khí hậu mát lành Mộc Châu.
Những đồi chè nối tiếp nhau,
Mênh mông bát ngát xanh màu non tơ.
Mộc Châu vùng đất mộng mơ,
Nhiều ngày kỳ ảo, cảnh mờ trong sương.
Đêm về thị trấn nông trường,
Như hoa điện giữa mênh mông núi ngàn.
Mộc Châu đẹp nhất mùa xuân,
Hoa mơ, hoa mận, hoa ban trắng rừng.
Trải dài đồng cỏ mênh mông,
Nông trường Sao Đỏ giữa vùng non xanh.
“ Thảo nguyên xanh, sữa mát lành,”
Đã thành thương hiệu, đã thành lời ca.
Hội thi độc đáo, vang xa,
Chọn bò hoa hậu thật là rất vui.
Đông Sang cảnh hút hồn người,
Rừng thông bản Áng giữa trời gió reo.
Bên hồ sinh thái trong veo,
Là nơi hò hẹn của nhiều lứa đôi.
Suối trong dải lụa lưng đồi,
Giữa rừng hoa lá, cứ trôi giữa đời.
Nàng tiên về mải mê chơi,
Để quên Dải Yếm* giữa trời thác reo.
Hang Rơi nằm giữa lưng đèo,
Người mê cảnh đẹp vẫn trèo vào thăm.
Ngắm nhìn đàn thú đang nằm,
Đẹp thay thạch nhũ triệu năm tạo thành.
Đèn soi phản chiếu long lanh,
Rực lên màu đỏ, tím, xanh diệu kỳ.
Chợ tình náo nức người về,
Đi từ khắp nẻo miền quê núi rừng.
Ba ngày lễ hội tưng bừng,
Trùng ngày quốc khánh vui mừng nhân đôi.
Trung tâm huyện lỵ kín người,
Ai ai mặt cũng rạng ngời tin yêu.
Từng đôi trai gái yêu kiều,
Áo xanh, váy đỏ sớm chiều bên nhau.
Người Mông, người Thái, người Dao…
Vui về lễ hội xôn sao bản mường.
Mộc Châu mảnh đất mờ sương,
Người về mang nỗi vấn vương tâm hồn.




25/5/2021
Đề Kháng



XỨ LẠNG

Ai về thăm xứ Lạng Sơn,
Đây vùng biên ải núi non điệp trùng.
Đất này truyền thống anh hùng,
Ngàn năm đánh giặc lẫy lừng chiến công.
Thoát Hoan phải trốn ống đồng,
Nơi đâu tướng giặc Liễu Thăng rơi đầu?
Đất trời xứ Lạng muôn màu,
Đất này nổi tiếng đẹp giàu từ xưa.
“ Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Em lên xứ Lạng cùng anh?...”
Thăm vùng nước biếc, non xanh diệu kỳ.
Người về thăm quá say mê*,
Mà quên mất cả đường về quê hương.
Lạng Sơn nay đẹp lạ thường,
Thành phố hoa lệ trên đường đi lên.
Hòa vào cảnh sắc thiên nhiên,
Điểm vàng du lịch ở miền biên cương.




30/5/2021
Đề Kháng

* Câu ca dao xưa: “Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mải vui quên hết lời em dặn dò...”
 


BĂN KHOĂN
Thơ vui
Tôi cứ băn khoăn chuyện vợ, chồng,
Trăm năm ai trọn vẹn tơ hồng?
Không làm chuyện ngoại tình sai trái,
Nêu tấm gương chung thủy, sáng trong.
Trai tráng ai cũng ham của lạ,
Chị em thì muốn tí tang bồng.
Con người chỉ ở thời thiên cổ,
Các cụ hùng hồn dám nói không!!!

29/5/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét