Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

RU TÌNH



Ngọt ngào quá điệu RU thắm thiết
Cuốn ĐI niềm ước muốn mơ say
Yêu đương CHO thỏa tháng ngày
Nghĩa tình THẮM đậm đôi ta từng giờ
Gò MÁ đỏ vẫn đâu có giám
Hôn môi HỒNG mời gọi vẫn chưa
Ân TÌNH đắm đuối đã vừa
Bao dây gói lại vòng chưa RU lời
Khát khao CHÁY giữa vùng đã hẹn
Đôi tâm hồn BỎNG đến vàng tan
Si mê nẻo cũ MẶN tràn
Bao nhiêu hoài niệm chứa chan tình NỒNG
Vang khắp chốn dây đàn CUNG bổng
Len vào SÂU giữa nhẹ khoảng không
RU ĐI CHO THẮM MÁ HỒNG
TÌNH RU CHÁY BỎNG MẶN NỒNG CUNG SÂU.

25-7-20
Văn Nhã


 
CẢNH ĐẸP HỒ TÂY



Bạn tôi một thoáng Tây Hồ
"5 k" yêu nước cùng lo việc đời
Người Chí Linh thật tuyệt vời
Giữa thủ đô tấm gương soi mọi người
Giữa mùa dịch dã muôn nơi
Chung tay góp sức đẩy lùi nó ra.

5-5-21
Văn Nhã


 

HÈ VUI



Hè sang ánh nắng thêu hồng
Hè về nóng nực trên đồng lúa xanh
Hè em gợi nhớ về anh
Hè vui sắc vị dệt thành ước mơ
Hè say khúc hát mong chờ
Hè đem ước nhộn câu thơ nỗi lòng
Hè ơi chảy mãi dòng sông
Hè vào sóng cuộn thuyền rồng khách xưa
Hè yêu thắm biếc hàng dừa
Hè thương giữa nắng ai chưa về nhà
Hè ươm trái quả ngày xa
Hè thơm nức gọi đậm đà nghĩa nhau
Hè vui trải những trang đầu
Hè cùng chiến thắng loài sâu hại người
Hè co vid rải trăm nơi
Hè chung sức chặn đẩy lùi chúng ra.

15-5-20
Văn Nhã


 

XOÀI NGON


Đôi quả xoài ngon lủng lẳng treo
Trong ngày đỏ nắng vịn cành trèo
Đôi mình cuộn giữa nơi chùm quả
Lượm hái thu vào lắm trái yêu
Thắm nụ cười tươi em nhí nhảnh
Ngây thơ nhoẻn miệng giữa dòng xanh
Sông Vàm Cỏ biếc hàng dừa gọi
Có hiểu lòng anh đã dựng thành
Sóng cuộn say tình mải đẩy nhanh
Thuyền nan mến nghĩa gửi duyên lành
Sáu câu vọng cổ lời tha thiết
Gợi cả niềm tin sự gửi anh
Bến Lức mình em giữa thị thành
Trong màu tối sẫm điện đèn xanh
Soạn bài chép sách khuya buồn não
Chữ đẹp hồng trang vở nửa mành
Biết hiểu nhau lòng vạn mỏng manh
Làng quê nước nổi sóng khuynh thành
Dòng sông mỗi đứa bờ bên ngóng
Mãi vẫn mong chờ em với anh ...

2-5-18
Văn Nhã


 

NIỀM MƠ


Hỡi nắng hồng chớ vội
Khuất sau rặng núi non
Để minh ai giữa gió
Reo kẽ lá khô mòn
Con khuyên líu lô gọi
Lời ví von thật dài
Ánh mặt trời chói lọi
Xóa màn đêm hửng mai
Nuôi tâm hồn khát vọng
Dẫu tiếng thơ gợi buồn
Vẫn ấm lòng đợi ngóng
Say mê ở ngọn nguồn
Nóng nực trong hiu quạnh
Anh thả hồn áng thơ
Hy vọng màu xanh nhánh
Ru mình giữa giấc mơ.

31-5-20
Văn Nhã




CHIỀU HÈ


Chiều vui thể dục khắp đô thành
Giữa nắng riêng mình nhớ tuổi xanh
Lạch cạch theo gần sau mấy chị
Reo đùa giữ khoảng cạnh vài anh
Trời mây gió lộng diều ngân sáo
Ánh đỏ mầu cây chín ngọt lành
Chấp chới đàn chim xà giữa ruộng
Đồng vàng vụ lúa bội thu nhanh.

1-6-17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét