Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

VẪN ƯNG

 (Tặng S)

Ngày xưa ta mới gặp nhau
Anh không hứa kiếm sang giàu tặng em
Chúng mình gian khổ đã quen
Mẹ cha ta cũng dân quèn mà thôi!
Anh đi cuối đất cùng trời
Nằm gai nếm mật khắp nơi núi rừng
Tây Ninh,Đồng Tháp đã từng
Chui hầm,ngụp lặn đồng bưng đói dài…
Em chưa vào tới Bê Hai(B2)*
Chiến khu A Lưới,Chóp Chài có em**
Cũng từng lá sắn mắm kem
Pháo bầy,bom tấn lấm lem đất vùi…
Cuộc đời nghèo khó mà vui
Hoàn thành trách nhiệm,không lùi gian nan
Về hưu nhà gạch mấy gian
Mảnh vườn nho nhỏ ngập tràn hoa tươi
Quanh năm rộn rã tiếng cười
Dẫu không bạc nén vàng mười vẫn ưng !

Nhân Hưng,ngày 6-6-2021
Tạ Anh Ngôi

*B2 :Chiến trường Nam Bộ
**Chiến khu A Lưới:Nơi khu ủy khu Trị Thiên Huế ở và lãnh đạo những năm kháng chiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét