Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

MÙA HẠ

Đúng là mùa hạ đã về,
Nắng vàng rực rỡ, tràn trề khắp nơi.
Nắng như đổ lửa ngoài trời,
Người già, trẻ nhỏ…bao người lao đao.
Phố phường chật chội, nhà cao,
Bê tông, Khói bụi, khác nào lò nung.
Nhiệt tăng khổ sở vô cùng,
Người ra biển, kẻ lên rừng trốn đi.
Rừng rồi chặt hết một khi,
Ở đâu cũng nóng rồi thì trốn đâu?
Xin đừng trách móc trời cao,
Con người tội lỗi xếp vào đầu tiên.
Đã khai thác hết tài nguyên,
Môi trường ô nhiễm mọi miền gần xa.
Carbon khí độc xả ra,
Bê tông, sắt thép xây nhà thật cao.
Nhiều nơi lấp hết hồ, ao.
Cây to chặt hết. Hỏi sao nóng nhiều.
Mùa hè giờ chẳng ai yêu!
Cứ đem nắng lửa đốt thiêu nhiều vùng!!!



5/6/2021
Đề Kháng



ÁO LÍNH

Áo anh bộ đội màu xanh,
Đã thành bài hát, đã thành thơ ca.
Chiến tranh ba chục năm qua,
Màu xanh áo lính xông pha chiến trường.
Áo xanh, màu của nhớ thương,
Của người vợ ở hậu phương nhớ chồng.
Áo xanh màu của non sông,
Đã làm nên những chiến công lẫy lừng,
Điện Biên chiến thắng lẫy lừng,
Đến ngày thống nhất, non sông vẹn toàn.
Rợp trời cờ đỏ, sao vàng,
Màu xanh áo lính lại càng đẹp tươi.
Có người thành nghiệp cả đời,
Quanh năm chỉ mặc trên người áo xanh.
Nhiều người phụ nữ chung trinh,
Áo xanh theo nghiệp nhà binh đời mình.
Có nhà truyền thống quang vinh,
Cả gia đình khoác lên mình áo xanh.
Nay thời đại Hồ Chí Minh,
Nước nhà xây dựng hòa bình dài lâu.
Giữ gìn tổ quốc mạnh giàu,
Cần nhiều người lính mặc màu áo xanh.



25/5/2021
Đề Kháng



CHỮA TIỂU ĐƯỜNG

Tiểu đường các bạn chớ lo,
Cảm thông người bệnh, mách cho cách này.
Rẻ tiền nhưng lại rất hay,
Chỉ hơn một tháng khỏi ngay tức thì.
Quả này ở các miền quê,
Chợ phiên bày bán ê hề khắp nơi.
Là quả mướp đắng(khổ qua) bạn ơi,
Chữa thêm nhiều bệnh trong người mới hay.
Rửa xong, thái mỏng, đem xay,
Trưa, chiều bạn uống hàng ngày cho tôi.
Nhiều người áp dụng khỏi rồi,
Thương nhau tôi mách mọi người thử xem.
Có người bệnh mấy chục niên,
Uống bao loại thuốc tốn tiền khỏi đâu.
Mà dùng mướp đắng chưa lâu,
Mà như có phép nhuộm màu khỏi ngay.
Thuốc Nam truyền thống xưa nay,
Nhiều cây thuốc quý có đầy khắp nơi.
Tôi mong tất cả mọi người,
Tiểu đường chữa khỏi có đời sống vui.



4/6/2021
Đề Kháng



BA THỨ

“Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba thứ lăng nhăng nó hại ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy…”
Ba thứ này cứ bám chặt ta.
Các cụ già thường thích uống trà,
Có chén trà thơm để ngâm nga.
Ba bốn cụ ngồi vui thưởng thức,
Cũng là niềm vui lúc tuổi già.
Còn rượu thì cứ ám lấy ta,
Cuộc vui nào chẳng uống la đà.
Mỗi bữa cơm uống ly rượu thuốc,
Cũng làm săn gân cốt người già.
Đàn ông thì phải có đàn bà,
Là tình yêu, hạnh phúc đời ta.
Cuộc đời có vợ hiền bên cạnh,
Tình thủy chung, son sắt đến già.
Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba thứ điểm tô cuộc đời ta.
Cái gì cũng phải dùng điều độ,
Là sống vui, sống khỏe tuổi già.



20/5/2021
Đề Kháng


LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM


Đây là làng cổ Đường lâm,
Nhà xây từ mấy trăm năm vẫn còn.
Làng như hồn của nước non,
Trong nhà chạm khắc, vàng son nhiều đời.
Dấu xưa còn ở khắp nơi.
Cây đa, mái ngói, giếng khơi, đình làng.
Nhà thường ba hoặc năm gian,
Tường nhà vững chãi, xây bằng đá ong.
Đường Lâm cũng rất lạ thường,
Nước ta duy nhất đây làng hai vua.
Làng quê cong vút mái chùa,
Nơi đây thờ các người xưa anh hùng.
Ngô Quyền cùng với Phùng Hưng,
Đánh tan giặc dữ, lẫy lừng chiến công.
Với tài thao lược tinh thông,
Ngô Quyền đại thắng trên sông Bạch Đằng.
Nay về làng cổ Đường Lâm,
Như về đất cổ trăm năm quê mình.
Dấu xưa vẫn đẹp, vẫn xinh,
Người xưa như vẫn hiển linh bên đời.




2/6/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét