Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

HỒ SEN



Giữa hạ trong hồ vạn tiếng khen
Đồng vang khúc nhạc gảy ca khèn
Xanh màu lá trổ cùng chim hót
Đỏ kiểu hoa vờn với bướm chen
Lối xóm say nhìn trên nước đục
Làng quê thấu rõ chốn ao phèn
Đi về mỗi buổi ta thường ngắm
Tuyệt sắc vô vàn những đóa sen.

1-4-21
Văn Nhã

 

NẮNG QUÁ


Giữa phố vầng dương đỏ sắc mầu
Muôn nhà khốn khổ bời vì đâu
Trên đường vắng vẻ không người dạo
Nẻo cũ thưa người đứng ngắm cầu
Cổng chợ chiều hôm nào khách hỏi
Hàng ăn quán lạnh tựa canh thâu
Buồn hiu bởi nắng hồng như lửa
Đốt cả ngàn xa đọi xuống đầu.

31-5-21
Văn Nhã



QUA ĐẦM SEN


Cỏ biếc trải non ngàn xa trầm biến
Mộng mơ điều gửi biển sóng trái tim
Hãy cùng nhau cứ mải miết kiếm tìm
Trong ý nghĩ đủ niềm tin nghiệt ngã
Đời yêu mến dẫu ai còn thong thả
Trên con đường nắng hạ đỏ mênh mang
Về làng quê sen nở ngát bên đàng
Mùi thơm tỏa dọc ngang đồng lúa trỗ.

18-5-19
Văn Nhã

 

LOA TRUYỀN


Buổi sáng trời mưa suốt dặm đường
Ai cùng thể dục dọc hành phương
Mây màu trắng điểm theo chiều gió
Vệt hửng hồng lên phía cuối phường
Khúc nhạc bầy ve chừng gọi xóm
Ca lời xã bạn đã lừng chương
Truyền thanh vọng tiếng trầm ưu ái
Chống dịch toàn dân để thọ trường.

26-5-21
Văn Nhã




TRỞ LẠI ĐẢO CHÈ


Vui mừng trở lại Đảo Chè
Thanh Chương xanh thắm hàng tre tuyệt vời
Bạt ngàn lượn sóng quanh nơi
Vòng vèo suối nước men đồi khúc ca
Lời em chan chứa đậm đà
Đọi chè mời gọi thiết tha nghĩa tình
Theo đường tới đỉnh non xanh
Từng lô rạch thẳng ân dành núi sông.

21-5-12
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét