Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Gieo câu lục bát...

 
Gieo câu lục bát làm duyên
Để ai má lúm đồng tiền tròn xoe
Gieo câu lục bát làm vè
Nước non kể chuyện càng nghe càng buồn
Gieo câu lục bát làm vườn 
Để xem hoa nở đưa hương ngạt ngào
Gieo câu lục bát làm mào
Nghe giàn gà gáy xôn xao phố phường
Gieo câu lục bát làm đường
Để cho con cháu tha hương tìm về...


26/04/2016
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Gieo câu lục bát tình quê
    Để cô hàng xóm đê mê đêm dài
    Gieo câu lục bát tặng ai
    Để ai thổn thức thở dài*suốt đêm...

    *Gái thở dài trai nằm sấp

    Trả lờiXóa
  2. Gieo câu lục bát tặng em
    Để em thổn thức suốt đêm thở dài
    Gieo câu lục bát tặng ai
    Để em thổn thức thở dài năm canh
    Gieo câu lục bát tặng anh
    Khiến anh thổn thức năm canh thở dài
    Gieo câu lục bát tặng ai
    Mà anh thổn thức thở dài suốt đêm
    Thương thay bác Tạ Tá Điền
    Mải đi thiên hạ mà quên ruộn nhà
    Chỉ làm tốt ruộng người ta...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gieo câu lục bát ời a
      "Thương người như thể thương ta"cuộc đowif
      Gieo câu lục bát à ơi
      Tá điên thì phải giúp người cày sâu
      Gieo câu lục bát đêm thâu
      Rộng nhà cạn nước từ lâu mất rồi
      Gieo câu lục bát lên trời
      Ruộng người đầy nước ta thời lo chăm
      Gieo câu lục bát cả năm
      Sống ba mươi tuổi bằng trăm năm người
      Ông là sư phu của tôi...

      Xóa
    2. Nhầm to tôi chỉ được trời ban cho
      Ruộng người hạn hán cạn khô
      Ruộng tôi nước vẫn đầy bờ không vơi
      Chả như ông Dự, ông Ngôi
      Ruộng nhà nứt nẻ, ruộng người trắng băng

      Xóa