Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

VÀM CỎ TÂY

 
Người ta nói nhiều Vàm Cỏ Đông
Với bao cô gái má hồng tươi trẻ
Để mặc em Vàm Cỏ Tây lặng lẽ
Lầm lỳ theo thời cuộc mà trôi

Khao khát lắm một lần trở lại
Ngắm Đức Hòa Đức Huệ bình yên
Và dòng sông trong nắng êm đềm
Thời đại đang bừng lên sức sống

Thăm Tà Lu nơi ngày xưa em gọi
Vùng biên giờ hữu nghị hòa bình
Kỷ niệm còn sâu thẳm trái tim
Mình đã trao nhau tình nồng thắm

Thăm Long Khố nơi thượng nguồn xuất phát
Để dòng Vàm Cỏ chảy về xuôi
Mang yêu thương đến mọi nụ cười
Mâng đám lục bình cho nhà thơ trôi nổi

Thăm chốn ngày xưa tôi ngồi đợi
Tín hiệu mừng không giặc phục binh
Đời dạt dào chí nghĩa chí tình
Vàm Cỏ Tây đem hình non nước. 

                                             VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét