Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Vụn kí sự 4

Hí hửng mua tim làm nồi lẩu
Vợ: "Ơ kìa, ti vi nói hôm qua,
Vừa mới bắt mấy tấn tim đông lạnh
Cất kho từ Một chín tám ba"
...Mắt chữ O, mồm chữ A...


Cô bán thịt: " Sườn non em ngon lắm,
Anh mở hàng, em chỉ lấy Tám Nhăm".
Về vợ hỏi. "Ừ, anh mua Bẩy Tám"
"Rẻ thế à? mai mua lấy dăm cân".

Ờ ờ...anh...


13/4/2016 
Đỗ Văn nghị

1 nhận xét:

  1. Bởi thương em bán sườn non
    Nên anh được ngậm bồ hòn làm vui
    Mai anh lại đến em ơi
    Mua dăm cân nữa cho tươi lòng nàng
    Bàng hoàng!

    Trả lờiXóa