Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

THĂM QUAN

(Họa nguyên vận bài thác hữu nhị của Thìn Lê)
 
Đoàn người buổi sáng đến Trùng*... cao
Suối nước biên cương nước xoáy ào
Bản Giốc thung mờ chân núi thẳm
Mây che bản xóm khói tuôn trào
Trời nam tượng phật nhà chùa mới
Đất bắc dương vi tiếng xốn xao
Đã vậy còn trương cờ hữu nghị
Ai hòa hiếu thuận, có chiêm bao!!!
                                  VN
 
Phụ chép: THÁC HỮU NGHỊ

Bờ đá chênh vênh mấy thước cao
Ngày đêm ngọn thác đổ ào ào
Ngàn cây Bản Giốc hơi mờ phủ
Mặt nước Quây Sơn sóng cuộn trào
Lều lán Việt Nam còn vắng vẻ
Phố phường Trung Quốc đã xôn xao
Bắt tay hữu nghị cùng khai thác
Đổi lấy hoà bình lợi biết bao?
                           THÌN LÊ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét