Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

SƯ HỔ MANG


 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh sÆ° thích thanh toàn
       
Nhà sư mặc áo cà sa,
Lánh xa trần thế, tránh xa bụi trần.
Tụng kinh, niệm phật thành tâm,
Một lòng kính Phật, tinh thần thanh cao.
Nhưng mà có sự lạ sao,
Có nhà sư vẫn vướng vào trần ai.
Vẫn buôn bán giỏi, rất tài,
Xe sang, của cải, đất đai thật nhiều.
Hơn ba trăm tỷ, thừa tiêu,
Vẫn còn nặng nợ…tình yêu ở đời.
Thấy người con gái xinh tươi,
Máu dê có sẵn trong người nổi lên.
Đến bên khoe của, khoe tiền,
Rồi là sư để gạ liền…tình tang.
Đúng là sư rắn hổ mang,
Tên sư là Thích Thanh Hoàn đó thôi.
Ai về Tam Đảo xa xôi,
Thăm người hoàn tục một thời là…sư.

9/10/2019
Đề Kháng
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét