Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

BẠO HÀNH




Tên trường mẫu giáo Mầm Xanh,
Nổi danh vì đã bạo hành trẻ em.
Đánh người nhiều quá thành quen,
Khai là giáo án để rèn trẻ hư.
Mầm Xanh là một trường tư,
Cô là hổ, báo không như là người.
Giáo viên phẩm hạnh sáng ngời,
Tấm gương chuẩn mực để đời noi gương.
Đằng này cố chạy mở trường,
Để mà vơ vét tiền lương bao người.
Trẻ em như búp hoa tươi,
Lớp người nối tiếp xây đời mai sau.
Cớ gì nỡ đánh trẻ đau,
Ngang nhiên phang cả vào đầu các con.
Lũ người đạo đức chẳng còn,
Thì làm cô giáo mầm non nỗi gì?
Lũ này phải bỏ tù đi,
Để ngoài xã hội thì nguy dân lành.

28/11/2017

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét