Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

HẠT NGỌC TRỜI

    
 
      
Hạt gạo là hạt ngọc trời,
Đã thành lương thực nuôi người từ xưa.
Nông dân chăm chỉ cày, bừa,
Một năm hai vụ chiêm, mùa tốt tươi.
Nhớ về truyền thuyết xa xôi,
Những năm lập nước dưới thời Hùng Vương.
Chàng Liêu Lang thật đáng thương,
Được làm hoàng tử mà không sang giàu.
Quanh năm sương, nắng dãi dầu,
Phải lo cấy lúa, trồng rau, nuôi gà.
Đến ngày mừng thọ vua cha,
Nhà nghèo thì biết tặng quà chi đây.
Chàng tìm ra một cách hay,
Nếp ngon chàng gói bánh dày, bánh chưng.
Là hình trời, đất tượng trưng,
Nhà vua nếm thử vui mừng khen ngon.
Vua truyền cho cả nước non,
Còn truyền cho cả cháu con muôn đời.
Rằng: Gạo là hạt ngọc trời,
Là nguồn lương thực nuôi người dân ta.
Còn quý hơn cả ngọc ngà,
Chuyên cần sản xuất, nuôn nhà ấm no.
Chuyện truyền từ bấy đến giờ
Bánh chưng luôn cúng khi thờ tổ tiên.

10/10/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét