Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Xướng họa Man Đô Lin

 

ĐÀN MĂNG-ĐÔ-LIN CỦA BÁC ĐỖ

Thầy Tuân có chiếc măng - đô - lin
Thủng thẳng ngân lên tán mẹ mìn
Tiếng bổng thầy vê đòi cháu ngủ
Cung trầm bác gẩy nhắc nàng im
Đôi khi đệm nhạc toàn thôn nhẩy
Thỉnh thoảng hòa âm cả xóm nhìn
Bỏ hẳn thơ Đường, rèn giọng hát
Làm người phải giữ trọn niềm tin !


20/10/2019
Nguyễn Đức Hưng



Ngẫu hứng Man đô lin
(Họa đảo vận thơ Nguyễn Đức Hưng)





Không có bom xăng chẳng có mìn
Toàn là bầu bạn với yêu tin
Ba cô “gái trẻ” say sưa múa
Hai lão “già nua” dõi mắt nhìn
Cây cối quanh vườn hoa lá thắm
Bầu trời tại thượng gió mây im
Làm anh “nhạc sĩ” lâng lâng hứng
Thánh thót cung đàn Man đố lin



20/10/2019
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét