Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

CHỢ TRÂU BÒ



Có chợ trâu, bò* ở Đô Lương,
Chợ đông vui, nhộn nhịp lạ thường,
Chợ ở đây tháng thường sáu buổi,
Khách về đây từ khắp muôn phương.
Vùng quê nghèo cũng nhờ có chợ,
Dân làm giàu cho đất quê hương.
Đất nước mình thời kỳ mở cửa,
Trâu, bò nước ngoài cũng giao thương.

6/3/2021
Đề Kháng

* Chợ Ú, xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

1 nhận xét:

  1. CHỊ HƯƠNG! TÔI ĐÃ VIẾT LẠI BLOG, NẾU CHỊ DUYỆT ĐƯỢC THÌ CHO ĐĂNG.

    Trả lờiXóa